Ê-Sai 17:11-13 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)

11. Ngươi trồng dây nho hôm nay và mong nó mọc lên, hôm sau ngươi ao ước nó trổ bông. Nhưng đến mùa gặt mọi thứ đều chết; các cây sẽ bị bệnh mà chết.

12. Hãy nghe tiếng vô số người!Nghe như tiếng ồn ào của biển cả.Hãy lắng nghe tiếng của các dân!Nghe như tiếng của sóng vỗ ào ào.

13. Chúng gầm thét như sóng cồn,nhưng khi Thượng Đế quở trách,chúng sẽ bỏ chạy.Như trấu trên đồi bị gió thổi bay,hay những bụi cỏ dại bị giông bão thổi đi.

Ê-Sai 17