15. Các thủ lĩnh Ê-đôm bối rối;Những dũng sĩ Mô-áp run rẩy;Cả dân Ca-na-an đều hoảng kinh.
16. Nỗi khiếp sợ và kinh hoàng giáng xuống chúng;Lạy Đức Giê-hô-va! Vì quyền năng của cánh tay Ngài,Chúng bị câm như đá, cho đến khi dân Ngài vượt qua;Cho đến khi dân mà Ngài cứu chuộc vượt qua rồi.
17. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đem dân ấy vào, và cho họ cư ngụ trên núi cơ nghiệp Ngài,Tức là chỗ Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ngự Ngài,Lạy Chúa! Đó là Đền Thánh mà tay Ngài đã lập.