Gióp 13:15-19 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

15. Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;Và tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài.

16. Đây chính là sự cứu rỗi cho tôi,Vì kẻ vô đạo không dám đến trước mặt Chúa.

17. Hãy chú tâm nghe lời tôi nói,Và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai các anh!

18. Nầy, tôi đã sẵn sàng giải trình trường hợp mình,Tôi biết tôi sẽ được xưng công chính.

19. Có ai sẽ tranh luận và thắng tôi không?Nếu thế thì tôi sẽ cam lòng chịu chết.

Gióp 13