Giăng 4:3-7 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

3. thì Ngài rời miền Giu-đê trở về miền Ga-li-lê.

4. Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Sa-ma-ri.

5. Vậy, Ngài đến một thành của vùng Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Giô-sép.

6. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Jêsus ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa.

7. Một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus nói với bà: “Cho Ta xin nước uống.”

Giăng 4