Thi 119:56-61 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)

56. Đây là phần của tôi Vì tôi gìn giữ các mạng lệnh của Chúa.

57. CHÚA là phần cơ nghiệp của tôi, Tôi đã hứa gìn giữ lời Chúa.

58. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa, Xin ban ơn cho tôi tùy theo lời Ngài hứa.

59. Tôi đã suy gẫm về đường lối của tôi Và trở gót quay về lời chứng của Chúa.

60. Tôi vội vàng, không chậm trễ Gìn giữ các điều răn của Chúa.

61. Dù kẻ ác giăng dây chung quanh tôi, Nhưng tôi không quên kinh luật Chúa.

Thi 119